Canberra Họp Tại Yass - Tường thuật đặc biệt

Cursillo Canberra Họp Tại Yass

PT Cursillo (PTC) - Canberra  phiên họp đặc biệt tại Yass, NSW vàoChúa Nhật ngày11-08-2024.  Trước  đến thăm Cha linh hướng PhêrôBùi Xuân Mỹ, cũng  linh mục chính xứ của ba nhà thờ tại vùng Yass, Gunning  Murumbateman.  Khoảng cách từ Yass đến Gunning 50km, từ Yass đến Murumbateman  22km,  từ Yass đến St Brigid's Dickson  60km, nơi  thánh lễ Việt Nam mỗi tháng hai lần,  vàocác dịp lễ trọng khác.

Buổi sáng tinh , 21 anh chị em Cursillitas từ Canberra lái xe đếnYass, khoảng 45 phút, để tham dự thánh lễ Chúa Nhật cùng giáo dân Úctại nhà thờ Thánh Agustine - Yass lúc 10:15 sáng.  Sau lễ, nhóm cùngvới cha linh hướng dùng bữa ăn nhẹ tại nhà xứ,  sau đó tham dự cuộchọp tại nhà nguyện Lovat từ 1:30 đến 4:30 chiều.  Đây  một buổi họpH – TLĐ.  Cuộc họp thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, bao gồmvai trò  trách nhiệm của từng khối,  việc tổ chức họp PTC LiênBang tại Canberra vào ngày 21-23 tháng , năm 2025.  Chi tiết về buổihọp được ghi trong biên bản  gửi đến từng Cursillitas địa phương.  

Bài viết này chỉ ghi lại cảm nhận  nhân khi lần đầu tiên được tham dựthánh lễ tại một xứ đạo  di tích lịch sử  cổ kính nhất trong khu vực. Dưới đây  hình vẽ nhà thờ Thánh Augustine  nhà xứ, được khởicông xây dựng vào năm 1838, cách đây 186 năm.  Vào thời điểm đó, tạiViệt Nam, Vua Minh Mạng, vị vua thứ hai của triều Nguyễn, trị   rasức bách hại người Công Giáo.

Vào năm 1954, khi Việt Nam bị chia đôi đất nước, dẫn đến cuộc chiếntranh huynh đệ tương tàn, thì tại Yass, Cha xứ Thomas Fitzsimons đãkhởi công xây một nhà thờ lớn hơn, nằm gần đối diện nhà thờ .  Điểmđộc đáo  cả hai nhà thờ,  nhà Dòng Nữ Tu Bác Ái (Sisters of MercyConvent) đều được thiết kế theo kiểu Gothic Revival, nổi bật với nhữngvòm nhọn, cửa sổ kính màu  các chi tiết chạm khắc đá tinh xảo.

 

Tài liệu ghi rằng, vào ngày 24 tháng 8 năm 1838, Đức Giám Mục Bede Polding cùng ba linh mục khác đã đến Yass, ba ngày sau, ngài đã làm phép đặt viên đá đầu tiên để khởi công xây dựng nhà thờ Thánh Augustine đầu tiêntại Yass, nay gọi  Lovat Chapel.   Sau đó, vào ngày 4 tháng 10, Đức GiámMục viết thơ cho người anh em họ tại Anh quốc như sau:


"Tôi đã cưỡi ngựa đến Yass, 190 dặm, trong 5 ngày, nghỉ ngơi một ngày tạiGoulburn (cùng con ngựa).  Tại đây tôi đã đặt viên đá nền của nhà thờ ThánhAugustine vào đúng ngày Lễ Quan Thầy của Ngài.

"I went to Yass on horseback, 190 miles, in 5 days, resting one at Goulburn (same horse). Here I laid the foundation stone of the Church of St. Augustine on his feast day".


Trước khi bước vào nhà thờ, bạn bị cuốn hút ngay bởi tượng Chúa ChịuNạn bằng đồng rất đẹp  lạ,  trước thềm  hai nấm mồ. Trong suốt186 năm lịch sử với biết bao linh mục đã tận tâm phục vụ tại xứ đạobình yên  thơ mộng này, nhưng chỉ  hai vị mục tử chọn yên nghỉvĩnh viễn nơi đây. Phải chăng Bài Sai cuối cùng của hai cha chính nhà thờ Thánh Augustine?            

                  Rev. Fr. Dermot O'Hurley, PP 1970-1981         Rev. Fr. William Crahan, PP 1988-2002                                                                             

 




Nếu  dịp lái xe từ Melbourne đi Sydney hay Canberra, bạn hãy dừngchân tại Yass  đến thăm nhà thờ Thánh Augustine, nhà nguyện Lovat  nhà Dòng Nữ Tu Bác Ái, nơi được xếp vào một trong những di tíchlịch sử lâu đời  cổ kính nhất của nước Úc.  

De Colores  Muôn Vàn Hoa

Tham khảo:

http://staug-yass.org.au/wp/wp-content/uploads/2020/12/Lovat-Chapel-Memorial-Booklet.pdf
http://staug-yass.org.au/wp/wp-content/uploads/2018/09/Memories-of-Yass-Mission-New.pdf

https://www.churchhistories.net.au/church-catalog/yass-nsw-st-old-augustines-catholic


Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال