LÁ THƯ LINH HƯỚNG - Tháng 10 - Cha Phạm Quang Hồng - Tháng Hoa Kính Đức Mẹ 2024


 

Tám năm về trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn ngày 8 tháng 12 năm 2016 ( lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ) để bắt đầu Năm Thánh kính Lòng Thương Xót của Chúa, vì ý nghĩa phong phú của ngày lễ nầy trong lịch sử Giáo Hội. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hướng tâm trí về 'Người Mẹ Của Lòng Thương Xót'. Trong tháng mười sắp đến, nguyện xin ánh mắt dịu hiền của Mẹ luôn theo dõi chúng ta trong suốt "Tháng Mân Côi" nầy để mỗi người chúng ta theo gương Mẹ từng bước tận hưởng niềm vui khi khám phá ra "Sứ Mệnh" của kinh Mân Côi : Hãy mau ăn năn đền tội -   Hãy tôn sùng Mẫu Tâm – Hãy năng lần chuỗi Mân Côi.

Để cùng với Mẹ ca lên "Từ đây mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc". Chúng ta chính là một trong những 'đời' ấy, khi hằng năm Giáo Hội dành trọn một tháng 10 gọi là tháng Mân Côi hay Tháng Hoa để chúng ta chúc khen Mẹ đang được sống trong niềm vui và vinh quang của Chúa. Nếu "Từ đây mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc" thì không phải vì Đức Mẹ là một bà tiên hay một nữ thần mà chính vì Mẹ "có phúc lạ hơn mọi phụ nữ" bởi đã được Thiên Chúa không ngừng "đoái nhìn phận mọn hèn tì nữ" "đã làm cho Mẹ những điều cao cả".

Thân phận mọn hèn với cuộc sống bình dị của "đa số thầm lặng" trong nhân loại. Mẹ không khác gì trăm ngàn thiếu phụ khác trong xã hội Do Thái bấy giờ, nhưng khác ở mỗi một điều là Mẹ "được Thiên Chúa ở cùng". Chính vì thế Mẹ luôn luôn tung hô lời "Magnificat" để ngợi khen lòng từ bi của Thiên Chúa. Mẹ ngợi khen tình thương vô bờ của Chúa khi ban cho Mẹ ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhưng đó không phải là sự vô nhiễm của một tờ giấy trắng tinh hay tấm vải trắng mới xuất xưởng. càng không phải là sự vô nhiễm của chân không. Những sự vô nhiễm như thế chẳng hơn gì một con số không. Con người sinh ra trong tội nguyên tổ, có nghĩa là sinh ra ngoài vườn địa đàng, bên ngoài trật tự ân sủng ban đầu Chúa ban. Còn Mẹ, Mẹ được sinh ra ngay trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Đó là ơn huệ khởi đầu một chuỗi những ơn huệ mà Chúa thương ban.

Được làm Mẹ Chúa Giêsu là một ơn huệ kế tiếp. Nhờ đó Mẹ trở thành mối giây nối kết Đấng Thiên Chúa Làm Người với phàm nhân. Thiên Chúa không chỉ làm người như mọi người mà còn làm người với mọi người trong cùng một huyết thống, nên anh em, bà con với mọi người, cùng là con cháu Ađam và Evà. Người thiếu nữ bình dị ấy đã dám thốt lên hai tiếng Xin Vâng trong giờ phút truyền tin, tức là đón nhận toàn diện con người Chúa Giêsu và đồng thời cũng đón nhận toàn diện công trình cứu chuộc Thiên Chúa thực hiện qua Mẹ, với Mẹ và nơi Mẹ. Suốt đời, Mẹ đã sống chết hai tiếng Xin Vâng. Nhờ sống hai tiếng ấy Mẹ đã đứng vững dưới chân thập giá đang khi các môn đệ Chúa nao núng trong lòng tin và đã trốn chạy. Không có tình yêu nào lớn hơn tình của Đấng thí mạng sống vì bạn hữu. Cũng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của một bà mẹ chấp nhận hy sinh chính người con yêu dấu của mình. Ôi ! Tình Mẹ thật tuyệt vời !

Ơn huệ Hồn Xác Lên Trời là ơn huệ cao cả mà Chúa làm để hoàn thành những ơn huệ khác. Hồn xác lên trời có nghĩa là Mẹ được Thiên Chúa cứu độ một cách trọn vẹn. Không như chúng ta còn sống ở trần gian nầy hay các thánh trên trời. Được thanh tẩy trong Đức Kitô, chúng ta được bước đi trong đời sống mới. Mọi thân xác đã chết hay sẽ chết đều phải đợi 'ngày sau sống lại'. Tất cả những ai được cứu độ đều phải chờ đến ngày ấy mới được chia sẻ vinh quang và bất diệt của Thân Xác Chúa Giêsu Phục Sinh. Riêng Mẹ, Mẹ đã được sống lại trọn vẹn như thân xác Chúa Giêsu Phục Sinh. Trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, Mẹ như tác phẩm đầu tiên được hoàn thành. Xác hồn lên trời nghĩa là cả xác lẫn hồn đều đã được cứu chuộc, được sống lại hoàn toàn.

"Magnificat" ( Linh hồn tôi tôn dương Chúa ) là lời ca ngợi hát mừng của Hội Thánh từ thuở đầu và cho đến mãi mãi. Vì lòng nhân nghĩa Thiên Chúa đã được trải ra suốt cuộc đời của Mẹ cũng là lòng nhân nghĩa suốt đời nọ đến đời kia dành cho những kẻ kính sợ Người  tức là cả một nhân loại trong đó có anh chị em Cursillistas chúng mình. Trong "Tháng Hoa" nầy, hãy cùng Mẹ Mân Côi ngợi khen lòng từ bi của Chúa và cùng nhau khám phá lại "Sứ mệnh" tuyệt vời của kinh Mân Côi.                                                           Linh mục Phạm Quang Hồng.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال