CÁC CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHO PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM
ÚC CHÂU
NĂM 2025: NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG
1/1/2025-31/12/2025.
Tháng Giêng: Những Người Hành Hương của Hy Vọng.
·
Một tay nắm lấy Thầy một tay nắm
lấy anh em.
Tháng Hai: Người Hành Hương.
“Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi
thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng
từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một
đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ”.
(Mt. 14:13-14).
Thư LH: Phụ Trách: Lm. Giuse Nguyễn Ngọc
Sơn.
Email: joseph.nguyen@dow.org.au | Mob. 0451 766 844
·
Lời Chúa là sức sống của những kẻ
hành hương.
·
Cầu nguyện là nơi dừng hồi tâm.
·
Anh chị em là những người đồng
hành.
Tháng Ba: Người Hy Vọng.
Anh em là những người đã theo Thầy,
thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được
ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. Và phàm ai bỏ nhà
cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được
gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.
(Mt. 19:28-29).
Email: phuongvusvd@gmail.com | Mob. 0423 508 645
·
Hy vọng gặp gỡ Chúa trong phục vụ anh em.
·
Hy vọng gặp Chúa trong cầu nguyện.
·
ĐHY Nguyễn Văn Thuận là nhân chứng
của hy vọng.
·
“Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu
cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi
vòng hoa dành cho người công chính”. (2 Tim 4:7-8)
Tháng Tư: Những Thách Đố Hành Hương của Hy Vọng.
Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em:
không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."Từ lúc đó,
nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm
Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? " Ông
Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với
ai?” (Ga. 6:65-68).
Thư LH: Phụ Trách: ĐÔ. Paul Nguyễn Minh Tâm.
minhtam.nguyen2014@mail.com | Mob. 0421 331 475.
· Những cám dỗ muốn bỏ Thầy, bỏ cầu nguyện, bỏ nhà thờ.
·
Tình yêu thương với Thầy Chí
Thánh bị lạnh nhạt.
·
Xin Chúa Cha ban ơn trên hành
trình hành hương.
Tháng Năm: Đức Maria Hành Hương với Chúng Ta Để Đạt Hy Vọng
"Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét,
miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc
gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn
với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà
Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã
bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong
nhà trọ." (Lc. 2:4-7).
Thư LH: Phụ
Trách: Cha Peter Bùi Xuân Mỹ. pierrexuanmy@gmail.com
Mob. 0480
152 757.
·
Đức
Maria và thánh Giuse hành hương đến Bê lem để sinh Đức Giêsu.
·
Đức
Maria là máng cầu bầu cho hành hương đời sống chúng ta.
Tháng Sáu: Hành Hương Hy Vọng của Thánh Phaolô.
“Tôi sống, nhưng không
còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl. 2:20).
Thư LH Phụ Trách: Cha
Peter Trần Văn Trợ. trvantro@yahoo.com.au.com
Mob. 0412 840279.
·
(Gl
2:20) Châm ngôn của Thánh Phaolô là động lực hy vọng vào Chúa
·
Rao
giảng Lời Chúa là hành trình của hành hương.
Tháng Bảy: Kinh Thánh Là Chỉ Nam của Cuộc Hành Hương.
Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy,
chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? " Đức
Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai
đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết
Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.". (Ga.
14:5-7)
Thư LH: Phụ Trách: Cha Giuse Vũ Minh Nguyên. SVD
Email: joseph.vu@divineword.com.au | Mob. 0422 040 918.
· Phúc Âm là sự thật và sự sống và là con đường.
Tháng Tám: Giáo Hội Đồng Hành Hành Hương của Hy Vọng.
" Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao
toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở
thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở
cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt. 28:18-20).
Thư LH Phụ
Trách: Cha Antôn Trần Bạch Hổ. SVD
hotransvd@yahoo.com.au | Mob.0422 165 664.
·
Chính
chúng ta là giáo hội và cùng đồng hành với giáo hội.
·
Đức
Kitô là đầu của Giáo Hội và Ngài đang đồng hành với chúng ta.
·
Giáo
Hội mở cửa dưới đất thì trên trời cũng mở cửa.
Tháng Chín: Hy Vọng của Gia Đình Trên Hành Trình Hành Hương.
Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến
dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng
phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo
Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. (Lc. 2:22-24)
Thư LH: Phụ Trách: Cha Michael Phạm Quang Hồng.
michaelhongpham@gmail.com | Mob. 0431 304 389.
·
Gia
đình là dâng hiến cho Chúa để Chúa thánh hóa.
·
Cầu
nguyện và hy vọng được ơn hạnh phúc và bình an.
Tháng Mười: Mân Côi là Dụng Cụ của Hành Hương.
hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng
Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.
Thư LH: Phụ
Trách: Cha Văn Chi.
paulvanchi@yahoo.com | Mob. 0410 552 650.
·
Chuỗi
Mân Côi là niềm hy vọng trên hành trình hành hương.
· Đức Maria đồng hành với chúng ta trên con đường hành hương.
Tháng Mười Một: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chiến Thắng của Niềm Hy Vọng.
Tôi bị bắt lần
này là lần thứ ba, thì quyết vâng ý Đức Chúa Trời định cho tôi làm vậy, đừng
chuộc tôi làm gì. (Anrê
Dũng Lạc)
Thư LH: Phụ Trách: Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
quangsdb@yahoo.com | Mob. 0412 560 445.
·
Giáo hội Việt Nam là thành quả
hy vọng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
·
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đang đồng
hành với chúng ta.
·
Con cháu Việt đang thừa hưởng niềm
hy vọng của các thánh tử đạo
Tháng Mười Hai: Ngôi Lời Là Đấng Sáng Lập Hành Hương của Hy Vọng.
"Ai muốn theo
Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ
tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất
mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?" (Mt. 16:24-26).
Thư LH: Phụ
Trách: Lm. Giuse Nguyễn Xuân Long. SVD
Email: josnguyenlong@gmail.com | Mob. 0449 756 810
·
Ngôi
Lời đến để khởi sự hành hương để ta đạt niềm hy vọng.